Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Buổi đầu tán gái

Hôm nay gió mát trăng thanh

Nàng thì mặc váy còn anh quần đùi

Hai đứa tâm trạng bồi hồi

Chàng thì mặt đực, nàng ngồi im re

Hai đứa ngồi cạnh bụi tre

Ngồi được một lúc buồn tè em ơi . Buổi đầu tán gái

Hôm nay gió mát trăng thanh

Nàng thì mặc váy còn anh quần đùi

Hai đứa tâm trạng bồi hồi

Chàng thì mặt đực, nàng ngồi im re

Hai đứa ngồi cạnh bụi tre

Ngồi được một lúc buồn tè em ơi . Lảng vảng quanh đây, tát vỡ mồm!

Khóa kín trái tim: "Chủ đã có!"

Đào mồ chôn chặt 1 tình yêu

Dựng bia khắc chữ: "Đừng ai đến"

Lảng vảng quanh đây, tát vỡ mồm

***

Khi nào muỗi cắn chết trâu

khi ấy tao mới làm dâu nhà mày

khi nào muỗi biết đi cày

khi ấy tao mới gọi mày bằg anh..

***

Nâng tay cạn chén rượu sầu

Uống xong ta sẽ cạo đầu đi tu

Đi tu mới biết mình ngu

Khi yêu một đứa cũng tu cùng chùa!!

-------------------------------

 Anh đến nhà em ui chà chà!

Anh đến nhà em ui chà chà...

Tường cao ngõ vắng, em chẳng ra! =.=

Gâu gâu trước ngõ, vài con chó

Ngó thấy bên trong bóng bố già! @@

Cửa mở, chó ra, kêu ăng ẳng...

Vắt cẳng lên vai, anh chạy ra...

Quay đầu nhìn lại anh hoảng hốt!

Một mảnh quần anh, chó đang tha... @@

----------------------------------

Buổi đầu tán gái

Hôm nay gió mát trăng thanh

Nàng thì mặc váy còn anh quần đùi

Hai đứa tâm trạng bồi hồi

Chàng thì mặt đực, nàng ngồi im re

Hai đứa ngồi cạnh bụi tre

Ngồi được một lúc buồn tè em ơi .


--------------------------------

Ai chẳng mặc quần

Cuộc đời ai chẳng mặc quần

Thực ra chỉ để che phần kia thôi

Nếu bạn không muốn lôi thôi

Cắt luôn cái ấy để thôi mặc quần.. @@


------------------------------------

Yêu em từ thủa còn thơ

Yêu em từ thủa còn thơ

Đến khi em lớn anh lờ em luôn

Buồn buồn uống rượu giải buồn

Dăm ba chai rượu oánh luôn chủ hàng

Đêm qua anh đến nhà nàng

Thấy nàng đi vắng em nàng anh cưa

Ra đường thấy cánh hoa rơi

Dơ chân dẫm tiếp đáng đời hoa chưa

Trăm năm kiều vẫn là kiều

Con trai dại gái là điều tất nhiên


--------------------------------------

Hôm qua tắm suối một mình

Treo cái xà lỏn trên cành hoa sim

Ai lượm được thì cho tui xin

Đố ai dám để "làm tin" trong nhà

Quần tui sứt chỉ đường tà

Thêm hai miếng vá gọi là ...Trân châu(?)

Quần tui sứt chỉ đã lâu

Mấy lần định lấy để ...lau đồ dùng

Lại thêm bị giãn ...dây thun

Phải lấy dây thừng cột mới ...giữ nguyên

Một mình giữa suối ..."tắm tiên"

Mất cái xà lỏn thật "phiền" biết bao !

Ngâm mình mãi dưới suối sâu

Dưới chân cá rỉa ,trên đầu muỗi bu

Mấy con cá rõ là ...ngu

"Đồ chơi" mà cứ tưởng ...mồi câu ,cắn hoài !!!--

-

------------------------------------

"Lớn phải có lông nách, sống cho nó phong cách

chưa có lông nách, thì sống chưa phong cách "

Chết thì chôn, nông thôn lại đẻ, nhà trẻ lại chăm, năm sau lại chết...

Đẹp trai khoai to không lo chết đói

Đầu có não mà não không có nếp nhăn...


--------------------------------------

* Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu bởi vì chúng quá đông và nguy hiểm !!!

* Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó ta bắn sang tiếng Việt

* Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là có i ốt mà vẫn ngu

* Cống rãnh đòi sánh với đại dương.

* Kênh mương đòi tương đương với bể nước.

* Chó cỏ nhà quê mà tưởng mình là béc zê thành phố.

* Người thì như cái chậu mà nghĩ mình là hoa hậu.


------------------------------------------------

Bạn đang đọc bài viết này tại www.truyennganhay.yn.lt

-------------------------------------------

* Nhìn em kia dễ thường mà thương hông có dễ => dê có thưởng.

* 1 nụ cười= 10 thang thuốc bổ, cười không đúng chỗ thì lấy rổ mà hứng răng.

* Nhìn xa thì giống Thúy Kiều, nhìn gần mới bít... người yêu Chí Phèo.

* Đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm.


Những câu chém gió rất xoáy của teen

* Ăn cơm cà đi bàn chuyện quốcgia.

* Bị si-đa mà còn xông pha hiếnmáu.

* Ăn cơm ruốc đi bàn chuyện tổ quốc.

* Nhan sắc có hạn mà lựu đạn có thừa.

* Ăn mắm mà còn bày đặt đánh rắm.

* Cứt trôi sông mà tưởng xà bông Hàn Quốc.

* Ăn cơm đậu phụ đi bàn chuyện chính phủ.


--------------------------------------

Gương kia ngự ở trên tường

Bao giờ ta gặp đc người ta yêu

Gương cười, gương bảo rằng là:

Nhìn mày chết khiếp, có Ma nó thèm



00000000000000000000000

0----------------------------------

Thất tình tự tử trên sân thượng

Gió thổi hiu hiu ngủ tới chiều

Ngủ xong tỉnh dậy toan tự tử

Bụng đói râm ran phải ăn liền

Ăn xong no bụng đầu thông suốt

Tự tử là ngu bỏ ý liều

----------------------------------

Cuộc đời thật lắm bất công

Em hai bình sữa sao anh một bình?

Bình em thì nó phình phình

Bình anh thì lại có hình cái que

---------------------------------------

- Có thể buông xuôi tất cả

*

- Nhưng không bao giờ được phép

. . . buông thả đồng tiền !!

------

- Sinh ra tui đã hiền lành. . . .

Dòng đời xô đẩy tui thành. . .

- Đại ca

------

Đời ông bà: Ăn no mặc ấm

*

*Đời bố mẹ: Ăn ngon mặc đẹp

*

*Đời chúng ta: Ăn kiêng mặc hở

*

*

*Vậy đời con cháu ta có thể sẽ trở về Nguyên thủy


------------------------------------------

Cuộc đời như cái hành lang

Nhìn đi nhìn lại lang thang một mình

-------------

- Trái tim anh đang dần hóa đá

- Cần 1 ng đập đá cứu anh ra

-----------------------------------------

Chém gió là một nghệ thuật

...

Người chém gió là một nghệ nhân

...

...

...

...

Còn người trúng gió là một nạn nhân

----------------------------------------------

Người vợ hiền là người vợ...

-không bắt chồng quét nhà

-không bắt chồng nấu cơm

-không bắt chồng rửa bát

mà...

***

***

***

***

***

***

chỉ cần liếc mắt là chồng phải tự làm

=))


----------------------------


Đau đầu vì điện,

Điên đầu vì đô,

Ngây ngô vì vàng,

Ngỡ ngàng vì đất,

Ngất vì tỷ giá,

Ngã vì lãi suất,

Uất vì giá xăng,

Băng hà vì chứng khoán,

Choáng váng vì lương.

----------------------------------

Nỗi sợ hãi lớn nhất là khi bị tóm lên bảng

.

.

.

.

Không phải là không thuộc bài....

.

.

.

.

Mà là khi nhìn xuống dưới thấy lũ bạn nháo nhác. .

.

.

.

Cười..

.

Và hét lên rằng:

.

.

.

.

KHOÁ QUẦN CHƯA KÉO MÀY ƠI.

----------------------------------

Đánh giá 1 đứa con gái

.

.

phải qua cách sống của họ

.

.

Chứ đừng nhìn vào:

- Độ ngắn của quần

- Độ hở của áo

- Độ ngon của thịt

.

.

.

.

.

Và .... độ ngọt của xương =))

----------------------------------

Phương châm 7v+7c là:  

Vui vẻ vội vàng về với vợ

***

***

***

***

***

Chăm chỉ chiều chồng chóng có con


--------------------------------------

Đời dạy ta:  

Mắt kém thì phải dùng tay

Cái gì hay hay thì...

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

... phải cho tay vào sờ thử he'he'  



Duck hunt